Năm 2016, MU bỏ ra số tiền khổng lồ đưa Paul Pogba trở lại Old Trafford. Đáng tiếc, tại Man Utd, Pogba chưa bao giờ trở thành phiên bản tốt nhất của mình chính như khi từng tỏa sáng ở Juventus.
Ngày đó, Pogba trở lại MU cùng thời điểm Jose Mourinho được bổ nhiệm. Chỉ là mối quan hệ giữa những cái tôi cá tính đã khiến cho 2 thầy trò không thoải mái với nhau.
Kết quả là Pogba liên tục phải dự bị. Tuy vậy, Mourinho lại bị MU sa thải vì thành tích tồi tệ ở giai đoạn vào cuối năm 2018.
Mới đây, Pogba đã có những chia sẻ với tạp chí GQ về quãng thời gian đáng quên ở MU: "Tôi không hiểu những gì đã diễn ra với mình. Lúc đó, từ chỗ là một cầu thủ quan trọng trong đội, tôi bất ngờ phải ngồi dự bị.
Tôi cũng không thể nói, hay chính xác hơn là không giao tiếp nổi với ai. Chắc chắn là tôi không vui vì điều này và một khi cầu thủ không tìm thấy niềm vui, làm sao cầu thủ ấy đá tốt được đúng không nào.
Thậm chí, tôi rơi vào trầm cảm mà đến bản thân mình còn chẳng biết. Chẳng ai dạy cầu thủ trầm cảm là thế nào. Cho tới khi tôi bị rụng cả mảng tóc trên đầu mà không rõ lí do. Mọi người cũng chỉ nói rằng chắc do tôi stress mà thôi".
Bản thân Pogba gắn bó với MU tới hết mùa giải 2021/2022 rồi trở lại Juventus theo dạng tự do. Tuy vậy, sóng gió chưa buông tha tiền vệ người Pháp khi Pogba dính chấn thương, lỡ World Cup 2022 và sau đó là bị treo giò vì dùng chất cấm. Mãi tới đến tháng 3 vừa rồi, Pogba mới hết án phạt nhưng cho tới nay, chưa có CLB nào muốn chiêu mộ anh.